Kết quả tìm kiếm cho "thủ lĩnh Hezbollah"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 67
Sáng sớm 26/10, Quân đội Israel thông báo lực lượng này đã thực hiện "các vụ tấn công nhằm vào các tài sản chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Iran" và hoạt động này đã kết thúc.
Israel đã xác nhận cái chết của Hashem Safieddine, nhân vật được coi là người kế nhiệm của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, trong một cuộc tấn công của Israel nhằm vào khu vực Nam Beirut của Liban (Lebanon).
Sau khi Hezbollah phóng thiết bị bay không người lái vào dinh thự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel đã tấn công các cơ sở vũ khí của Hezbollah ở miền Nam Beirut và tấn công cả Dải Gaza ngày 19/10.
Ngày 15/10, Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã yêu cầu thực hiện “cuộc điều tra nhanh chóng, độc lập và toàn diện” về vụ không kích của Israel nhắm vào làng Aito, miền Bắc Liban đã cướp đi sinh mạng của 22 người, trong đó có 12 phụ nữ và 2 trẻ em.
Lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 12/10 thông báo đã phóng nhiều tên lửa vào một căn cứ quân sự của Israel ở thành phố ven biển Haifa.
Theo điều kiện tiên quyết đối với lệnh ngừng bắn ở miền nam Lebanon, Israel yêu cầu lực lượng Hezbollah của Lebanon hạ vũ khí và rút quân.
Có lẽ cuộc sống ở Israel nói riêng và Trung Đông nói chung sẽ không bao giờ trở lại như trước khi Hamas phát động các cuộc tấn công vào ngày 7/10/2023, giết trên 1.200 người và bắt cóc trên 250 người, đẩy khu vực này rơi vào vòng xoáy bạo lực, hỗn loạn nhất trong nửa thế kỷ qua.
Cuộc xung đột đã đẩy khu vực Trung Đông tiếp tục lún sâu hơn vào vòng xoáy bạo lực khi có thêm sự tham gia của lực lượng Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và gần đây nhất là cả Iran.
Khi xảy ra vụ không kích của Israel, ông Hashem Safieddine đang trú ẩn tại một boongke ngầm ở khu vực Dahiyeh, ngoại ô thủ đô Beirut, và đến nay vẫn chưa liên lạc được.
Nỗi lo bùng nổ cuộc chiến khu vực đã gia tăng khi Israel cam kết sẽ đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào tối ngày 2/10.
Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) đã phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp về tình hình Trung Đông ngay trong ngày 2/10, Ngày quốc tế phi bạo lực, khi mà nguy cơ căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang có thể khiến bạo lực lan rộng hơn nữa ở khu vực.
Sáng sớm 3/10, Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu ở thủ đô Beirut của Liban (Lebanon), trong khi phong trào Hezbollah cảnh báo “đây mới chỉ là hiệp đầu tiên”.